Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mùa GIÁNG SINH

Lê Văn Vỵ
Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 6:50 PM

Mùa GIÁNG SINH

Vành trăng khum khum lót ổ
Gió vòng tay thả khúc đưa nôi
Nắng vàng thơm dệt lụa tơ trời
Mây trải lòng sơ sinh tả lót
*
Sông vặn mình, đất đai sinh nở
U oa bình minh sấm vỡ, mắt ngời
Này nụ, này mầm, hoa lá xinh tươi
Điều bí ẩn hiện  hình trên máng cỏ
*
Mùa Giáng Sinh cây chè vằng, chè cỏ
Tạ  lòng thơm hương  bưởi, hương chanh 
Người giáng sinh xuống Trần thế an lành
Má ai cũng căng tròn da sữa
*
Rạng ngày. Em chào đời trước Chúa
Chúa tín thác cho Người  vuông lụa trắng trao tay
Mẹ tín thác trao anh…  
Mùa em
     Mùa Giáng sinh 2011
 
Ru hời…

Ru con hay tự ru mình
Mà sao đau ruột, nhói tim thế này ?
Trăng mờ, sương lạnh, cỏ cây
Cao xanh nhung lụa...
Nơi đây 
Bắt đầu.... !
*
Bắt đầu cuộc chiến dài lâu
Là lúc mang nặng đẻ đau mấy lần
Vuông, tròn thì chẳng có phần
Cớ sao méo mó
 Cõi Trần thêm đau
*
Chiến tranh đã tắt từ lâu
Anh về cưới chị nát nhàu lòng riêng
*
Ru hời
Ru hỡi
Đêm đêm
Lời ru
Không lớn
Chẳng nên
Tấm Người
*
Âm thầm hủy diệt  nơi  nơi
Bốn phương, tám hướng
Cõi đời mang mang
*
Ru cho trơ đáy nhân gian
Ru cho chất độc da cam
Sợ Người! 

 30-11-2011
Lê Văn Vỵ. ĐT: 0982170955. Email: levanvy123@gmail.com