Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BOONG HÂY*

Trường Giang
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011 5:53 AM

 Thân tặng các bạn nhà thơ Cao Bằng

Vượt bao núi , bao đèo , lên tới đây
Gặp lời chào “ HàNội- Cao Bằng boong hây” **
có nghĩa hai quê chúng mình như một
Say nhau như say rượu chuối hột
Cạn chén trước lại rót chén sau
Mê nhau , không tính lần gặp,
Quý nhau không đếm chén mời
“ Hà Nội- Cao Bằng boong hây”
Đã “boong hây” thì đừng khách sáo
Đêm nay , dọc sông Bằng , cầm tay bước dạo
 Mai lên Pắc Bó đợi đi cùng
Đã “boong hây” thì đừng ngại ngùng
Điệu Lượn , điệu Then nghe quen sẽ nhớ
Nhịp đàn Tính nâng mây , quyện gió                                                   
đệm câu Sli hẹn hội “Lồng Tồng”
Đã “bo ong hây thì sông Bằng , sông Hiến
                                      tương tư sông Hồng
Núi Sóc , Núi Đôi chiêm bao Mã Phục
Cao Bằng gửi cả rừng hoa Phia Boóc
góp sắc xuân cùng Hữu Tiệp , Nhật Tân
Đã “boong hây” thì đừng băn khoăn
Năng ngược , năng xuôi,kéo đường ngắn lại
Thực lòng yêu nhau khắc tìm , khắc thấy
Phải đâu khách lạ mà phải đợi mời !
Đã “boong hây” thì “ boong hây suốt đời ...

                                  Phố Thầu ( Cao Bằng) 2004
*Tiếng Tày có nghĩa là chúng ta (hoặc chúng mình)