Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TAM TÌNH NÀNG DÂU HỌ MẠC

H. Thuận
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011 6:12 AM

Tôi chính thống nàng dâu họ Mạc,
Bốn mươi năm có lẻ qua rồi…
Thời chinh chiến, những anh chàng bộ đội,
Đóng quân làng hay chấm chóe trêu tôi:

Sao em nỡ làm dâu họ Mạc?
Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê !
Thôi em nhé,  đừng mang tiếng nữa,
Quyết theo anh, anh sẽ đón em về!

Cái tiếng xấu thời xa xưa ấy,
Gột rửa rồi, lịch sử đã sang trang…
Mạc Đăng Dung có công giữ nước
Trọn vẹn, bao dung, nhân hậu, đàng hoàng!

Bốn trăm năm, sấm Trạng Trình đã dậy:
Bắc, Trung, Nam khắp cả mọi nhà
Về lại đất Dương Kinh lịch sử,
Khúc chung vui, trời đất vỡ òa!

Thế phả: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định,
Cao Bằng, Hải Dương với Hải Phòng,
Hà Nam, Hà Nội, Nghệ  An…nữa…
Cội nguồn hội tụ…mái nhà chung.
 31/10/2011