Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DẶN CON

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2011 5:29 PM
   (Gửi con gái Hồng Tú đi dự hội nghị viết văn trẻ lần thứ VIII )

Người ta nói thì con cứ nghe .
Còn khi viết theo trái tim mà viết .
Con gặp bạn gặp thày nhưng chắc gì gặp điều nói thật .
Người ta nói thì con cứ nghe .

Sau mấy ngày vui con lại trở về .
Lại cặm cụi đi tìm câu tìm chữ .
Con cứ viết những gì con đã có .
Miễn là đừng nói dối nghe con .

Hội nghị nào mà chẳng có diễn đàn .
Diễn đàn nào chẳng có lời hoa mỹ .
Thì cứ nghe , khi về cất kỹ .
Một kỉ niệm đầu đời nghề văn  .