Trang chủ » Khúc kha khúc khích

RU CHÁU

Lão Nông
Thứ bẩy ngày 13 tháng 8 năm 2011 9:19 PM
 
À à ơi!
À a à ời!
Cháu ơi cháu ngủ cho no
Bà ru cháu ngủ (à) giấc mơ trưa hè
....
Thằng Nông thằng Sếu cái Cò
Chúng mày có học (à) mà ngu vậy à?
Mấy ngàn năm đất nước ta
Biết bao xương máu (à) đổ ra giữ gìn
Sao mày lại nỡ lòng quên
Công ai ngã xuống dựng nên đất (à) này
Muối thì mặn Gừng thì cay
Muôn đời giặc Bắc (à) đất này ngó (à) nghiêng
Nó thí cho mày tí tiền
Mày cho thuê đất rừng thiêng mấy đời?
Bao nhiêu hầm mỏ mày ơi!
Mày nịnh, mày gọi chúng xơi hết (à) rồi
Chúng nó nhan nhản khắp nơi
Mày như đui điếc vẫn ngồi mà ăn
Bây giờ thời buổi khó khăn
Giá tăng vòn vọt (à) nông dân ăn gì?
Lũ mày là lũ chi chi?
Nông ơi! Vạc hỡi ! Cò nghe không nào?
Lũ mày bay thấp bay cao
Cũng không thoát khỏi bờ ao dân cày
Chui ra từ trong váy này
Chứ đâu bơ sữa (à) mà mày phổng phao?
Bao giờ Núi thấp Biển cao
Thì mới hết nợ chúng tao với (à) mày
Ngàn năm tao đấy mày đây
Những quân bán nước đất này không tha !
...
À a à ơi!
À a à ời