Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NINH ĐỨC HẬU

Ninh Đức Hậu
Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2011 8:30 PM

XÓM MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH

Mỏng tang từng giọt nắng maiPhủ vàng mái cỏ nhà ai cũng mềm
Xóm giềng đồng đội thân quen
Nhỏ nhoi vuông đất ấm êm lâu rồi.
 
Ngày vui cả xóm cùng vui
Tràn li sương rượu lên môi ngọt ngào
Vỗ tay miệng hát nghêu ngao
Bài ca gọi gió ào ào lá rơi.
 
Xóm chung cái giỗ bùi ngùi
Một ngày bom đạn lấp vùi tuổi xanh
Sẻ chia nhang khói mong manh
Trái thơm chim thả cũng thành của chung.
 
Thành con của núi của rừng
Thịt da vào đất nuôi từng mầm non
Vô danh! Không phải không còn!
Tuổi tên quê quán… Hóa hồn non sông.
 
CẬU  THAO

Một vai lép kẹp ba lô
Đầu trần chân đất ngây ngô miệng cười
Thình lình một trận mưa rơi
Cậu Thao ướt sũng rúm người co ro.
 
Rét mặc rét vẫn líu lo
Câu dân ca cổ “con cò sang sông”
Làng bồng ngơ ngác ra trông
Ngỡ người xanh cỏ, bỗng dưng hiện hình.
Cành khô lá úa hồi sinh
Lộc non nụ hé đâm nhành trổ hoa
Bao nhiêu đêm đã đi qua
Cậu Thao xương thịt chỉ là trong mơ.
 
Ngoại chưa vui đã sững sờ
Vết thương chiến trận ai ngờ oan khiên
Cậu Thao nửa tỉnh nửa điên
Lúc thì hò hét lúc nghiêng ngả cười…
Nhạt nhòa nước mắt ngoại tôi
Từng giọt mưa lạnh ngậm ngùi vào tim.
 
 BẾN  ĐÒ  XƯA
 
Em về bên bến đò xưa
Nhớ hôm tiễn chị mắt mưa nhạt nhòa
Con đò lặng lẽ rời xa
Chị buông tóc gió bay xòa bờ vai.
 
Ngỡ đi ngày một ngày hai
Bấm tay mẹ bảo rồi mai chị về
Qua bao năm tháng tái tê
Mẹ không đợi nữa mẹ về với cha
 
Chiến trường biền biệt nơi xa
Rồi chị ở lại rừng già Trường sơn
Tan trong nắng gió dập dờn
Hóa vào hoa quả thảo thơm ngọt ngào.
Chị ơi sông nước lao xao
Con đò thuở ấy đã vào xa xôi
Bây giờ hai nhịp bẻ đôi
Cây cầu vắt vẻo tiếng cười sang sông.
 
 Ninh Đức Hậu