Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỌA THƠ HÀ SĨ PHU (2)

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 25 tháng 6 năm 2011 6:48 AM
 
Bài 1

Bọn này hò hét rất nghênh ngang
Mồm thì la liếm khắp thế gian
Hô hào “chống…chống” loài Quan bẩn 
Chúng vẫn ăn chơi rất bạo tàn!
                
Bài 2
 
Xã hội xem ra quá bất công
“Nghị Quyết” xem ra  có như không
Từ trên cao tít về thôn xã
Nhìn bọn Quan tham héo cả lòng!
                
  Bài 3  
“Luật pháp” trông vời chẳng thấy linh
Càng chống càng tham ngán ngẩm tình
Trên dưới nhỏ to đều thoái hóa
Bao giờ đất nước mới phục sinh!?...
.
24.6-2011
DL