Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỔ QUỐC GỌI. CHÚNG TÔI SẴN SÀNG !

Nguyễn Duy Xuân
Thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2011 10:28 PM
 
Ba mươi hai năm trước(*)
Chúng tràn qua biên giới
Máu đồng bào thấm đỏ đá Đồng Văn
Mẹ bảo con gác lại chuyện học hành
Cầm súng lên biên cương giết giặc
Trai nước Việt gặp thời loạn lạc
Nhớ lấy câu “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”
Không thẹn lòng với các bậc tiền nhân.
*
Tổ quốc bốn ngàn năm tựa dải Trường Sơn
Hình con thuyền hướng ra biển cả
Thuở hồng hoang Lạc Long Quân đã làm chủ Biển Đông
Những con thuyền vượt biển
Còn in trên trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ
Câu chuyện Mai An Tiêm còn đó
Ông cha xưa đã làm chủ đảo xa
Để con cháu bây giờ có Trường Sa, Hoàng Sa
Cửa ngõ vào ra giữa đại dương sóng vỗ.
*
Chúng cậy thế nước to chèn ép nước nhỏ
Đường lưỡi bò chưa thỏa hết lòng tham
Mấy trăm năm vẫn say mộng bá quyền
Hành động bất lương
Phát ngôn tráo trở
Rõ tâm địa của kẻ tiểu nhân
Bạn bè, đồng chí chỉ là bánh vẽ
Đằng sau lớp phấn son “láng giềng hữu nghị”
Là hình hài dã thú giơ vuốt nhe nanh
Mặt nạ bong tróc lộ nguyên hình những tên cướp bể
Ngang nhiên, trắng trợn vô cùng!
*
Những ngày qua sóng dậy ở Biển Đông
Sóng dậy trong lòng con dân nước Việt
Lòng yêu nước của tám mươi sáu triệu đồng bào vẫn thức
Canh cho Người – Tổ quốc bình yên
Tiếng thét phẫn nộ trong tim
Sức nóng nung đầu muốn chảy
Càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới
Tim ta ngân tiếng nói Bác Hồ:
“Không có gì quí hơn Độc lập, Tự do!”
*
Bão nổi, sóng xô
Biển Đông gào lên giận dữ
Tổ quốc gọi. Chúng tôi sẵn sàng!
Và mẹ lại tiễn con
Như những ngày tháng Hai năm 79.(*)
                                                6-2011
(*) Ngày 17-2-1979, hàng chục vạn quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc, tiến hành cuộc chiến tranh bẩn thỉu xâm lược Việt Nam, tàn sát dã man hàng ngàn người dân vô tội.

Nguyễn Duy Xuân

447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907730415
Email:
duyxuan57@yahoo.com