Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BA BÀI THƠ MỚI CỦA HUỆ TRIỆU

Huệ Triệu
Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011 7:08 PM
 
          Tháng Tư
 
Một tia nắng
               rơi xuống
Trời đẹp, sáng đẹp
Thật khó chịu khi ý nghĩ chạm phải điều này

Ngày hôm qua rưng buồn
Tháng Tư về đấy !

Ta đi trên tháng Tư
Gặp dấu chân mình quen – lạ
Bất ngờ làm thành thói quen
Níu kéo thói quen như người vít quả

Xa trông ký ức
Một trời gió hoang
Đi đâu biền biệt
Cả em - nắng vàng ?

Mà thôi
Ban mai đang cười
Sắp hết một tháng Tư …
      4/ 2011

Nếu có một ngày

Nếu như có một ngày
Em thức dậy cùng giấc mơ thiếu nữ
Bầu trời cao và trong
Những hạt sao rơi mặt hồ không quen

Nếu có một ngày
Em chợt thấy nhịp tim mình đi hoang
Kiêu hãnh nâng níu chân thành một lần không gặp được !

Nếu như
Nếu như ...

Em hiểu rằng
Hạnh phúc từng đi qua
Hòn sỏi nhỏ ngân vang trong lòng giếng nhớ ...
     5/2011
 

Người làm thơ

Cày xới mảnh vườn cũ
Gặp sự câm lặng

Mải miết cánh đồng hoang
Gieo hạt nắng

Tự mê lộ cuộc đời
Lay hoay lối nhỏ

Cười nụ cười phẳng phiu
Ai hay trượt ngã

Người làm thơ
Gặt mùa mình trên từng khuôn ruộng chữ.
    5/2011