Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỒ CHÍ MINH - ĐỈNH NÚI THỜI GIAN

Bùi Công Tự
Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011 2:12 PM
 

Khi chiêm ngưỡng một tượng đài
Rất cần những khoảng cách.

Có lẽ vì thế chăng
Các học giả thế giới
Nói về Hồ Chí Minh
Một con người
Một cuộc đời
Hay hơn chính chúng ta ?

Bây giờ người đi xa
Đã có đủ khoảng cách
Cho các nhà thơ bớt choáng ngợp
Cho các nhà lý luận thời giờ suy ngẫm
Cho các chính trị gia
Tự do chải chuốt mấy bộ cánh
Và cho tôi
Nghe tiết trời ấm lạnh ?

Hồ Chí Minh
Người dựng dậy non sông
Với sức mạnh
Tưởng chừng không có thể !
Đường giải phóng
Dù sao !
Đành máu lệ !
Người là người cha
                             Người lính
                                           Cũng người con
Của lịch sử một thời
Bão táp !
Mấy mươi niên !

Hồ Chí Minh
Trong trái tim Người
Có Gan-di và có Lê-nin (1)
Nhưng trên hết
Là hồn thiêng đất nước
Những giáo lí khô khan
Đã biến thành hành khúc
Tiến quân ca !

Hãy ghi nhận
Hồ Chí Minh
Một hành trình
Không bao giờ mệt mỏi !
Một mục đích
Không bao giờ thay đổi !
Một sự nghiệp phi thường
Cho thế giới
Sang trang (2)

Sau Nguyễn Trãi là Người
Những đỉnh núi
Thời gian !

TP Hồ Chí Minh, ngày 17/05/2011

(1): William Duiker, học giả Mỹ viết trong cuốn Hồ Chí Minh - Một cuộc đời năm 2000
      Hồ Chí Minh là một nửa Lê-nin và một nửa Gan-di
(2): Cũng tác giả trên viết:
     Sau Việt Nam thế giới không bao giờ như cũ nữa