Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHANH LÊN EM và...

Ngân Liên.
Thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2011 5:58 AM
Ngân Liên.
 
Ôi !Con Chữ !


Đã lâu tìm học chữ Thơ
Cái tâm trong sáng, chữ Ngờ bay đi.
Đường đời lắt léo chữ Chi
Ơi em muốn xóa chữ Si ỡm ờ !

 
NHANH LÊN EM !


Nhanh lên em ! kẻo đóm trăng tàn !
Xuân sắp tắt, hè đà túa sang.
Lúc thủy triều lên, thuyền khấp khởi
Khi phong ba quét, lũ miên man.
Mong manh số kiếp , toàn hư ảo
Rắn rỏi tình yêu, khó ngụy trang.
Đếm bước bao năm, chừ gối mỏi
Tìm nơi trú ẩn : trái tim nàng !

 
Ngông.
 

Phóng một chiếc phi thuyền
Lên thăm sao Bắc đẩu
Ô thước làm cần cẩu
Treo đôi mình huyên thuyên.
Tháo nửa vòng trái đất
Lật úp cả không gian
Mặc phong ba tẩm quất
Ngạo nghễ cười thế gian.
 
Ngân Liên.