Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BUÔN…

Lê Phú Khải
Thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2011 4:19 PM
 
Vì trên đời có cả thằng Buốn gió
Nên lúa gạo xăng dầu giá mổi lúc mỗi tăng
Không khéo lại  có thằng buôn nắng
Để cái quần phơi cả tháng cũng không khô
Coi chừng có đứa sẽ buôn mưa
Để thiên hạ bàn dân chết khát
Phải cấm ngay những thằng buôn khói
Chúng định bôi đen cả cái … đít nồi
Thời kinh tế thị trường định hướng
Nước ta tăng trưởng thần kỳ
Nhờ buôn gió buôn mưa buôn nắng
Nên ra đường thấy nhiều chuyện la:
“nguyên vẹn hai chân vẫn chống nạng lên đường*”
 
LPK
TP.HCM, 04/2011

*Chú thích : thơ Vũ Tiềm