Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ TÔI VÀ...CHỈ VÀNG

Trần Trương
Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2011 5:30 AM

( nhật ký ngày 29/3/0110 )

Quốc Hội khóa Mười hai vừa chào cờ kết thúc
Nhưng vẫn để lại bao nhiêu sự bức xúc ngổn ngang 
Đài vừa báo thêm đêm nay bổ sung gió mùa đông bắc
Tôi thấy mẹ tôi tháo nhẫn bán chỉ vàng…

Mẹ tôi dặn các con ơi hãy nhớ:
Tháng năm này bầu Quốc Hội khóa mười ba
Có bao vị khuôn mặt già cũ kỹ
Phường khóm giơ tay nhất trí cả đấy mà

Các bác năm năm mới xuất hiện một lần
Nào có bao giờ họp tổ với nhân dân
Có ông béo, bụng to như hũ rượu
Nở nụ cười như bấc, tóc hoa râm
Dẫu chưa bầu, tôi vẫn tin hoàn toàn thắng lợi
Hòm phiếu thiêng liêng, khẩu hiệu tưng bừng
Quốc hội khóa mười ba lại ung dung vào họp
Mẹ tôi vừa bán nốt chỉ vàng,  mà xao xuyến mung lung…