Bún chả vỉa hè cuối phố nhà tôi
Người bán bún là nông dân trồng trọt
Khi dự án thu hồi hết đất
Đành tìm nghề bán bún để mưu sinh
Tiền đất trong tay không nuôi nổi gia đình
Chồng không việc làm xe ôm mưa nắng
Mấy đứa con học hành không giỏi lắm
Tốt nghiệp rồi xin việc ở công ty
Ngày bão bùng thì xe bún không đi
Ngày nắng đổ hay rét run tím mặt
Bày hàng ngồi ngẩn ngơ chò khách
Khách cũng nghèo ăn chẳng bao nhiêu
Mấy người già cốc đế dáng liêu xiêu
Ăn dăm lá lại ngồi lâu quá thể
Mấy bà nội không già không trẻ
Dắt hĩm, cò chập chững nói bi bô
Tôi nhiều lần đến quán muốn ngồi vô
Không còn chỗ nên đạp xe đi tiếp
Đất nước mình có nhiều cái đẹp
Bún chả cũng thành ẩm thực nên thơ
Thì đúng rồi, ngay giữa thủ đô
Tổng thống Mỹ cũng tìm ăn bún chả
Người khao khát nhiều sơn hào hải vị
Có biết rằng bún chả cũng thanh tao./.
2/6/2026