( Kính gửi Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Donald Trump )
Hồi đầu làm Tổng thống
Ông vốn tính khiêm nhường
Khi kính Chúa trên hết
Quốc gia ắt hùng cường
Hẳn Chúa đã chọn ông
Ban cho ông LÁ CHẮN
Bao kẻ thù rình bắn
Đạn chỉ sượt qua tai
Ban cho ông dẻo dai
Trị quốc, bình thiên hạ
Cấp cho ông “cường giả”
Trở thành “vi anh hùng”
Bai - đần làm cẩu thả
Để lại núi nợ công
“Dân chủ” toang biên giới
Người đâu, toàn thấy “vong”!
Ông đánh Bắc, dẹp Đông
Răn đe bằng áp thuế
Thuyết phục bằng đả thông
Giơ cao mà đánh khẽ
Khẩu khí như mãnh hổ
Nhưng chưa hại mệnh ai
Chỉ biến xấu thành tốt
Để cứu lấy giống nòi
Tóc râu ông phờ phạc
Bởi “thù trong, giặc ngoài”
Đôi lúc ông thiếp ngủ
Khi đang ngồi trên ngai
Chịu nằm gai, nếm mật
Ròng rã chín năm trời
Ông mang về thần tích
Bằng tổng thống mấy đời
No say lời tâng bốc
Bỗng tự tâm sinh ma
Thốt ra lời khẩu nghiệp
Ông nào đâu nhận ra?
Người được trao thiên mệnh
Phải đề cao tu thân
Bản sự lớn đến mấy
Chớ tự huyễn là Thần!
Ông hãy mau tỉnh ngộ
Trở về với khiêm nhường
Kẻo chẳng có TẤM VÉ
ĐỂ BƯỚC LÊN THIÊN ĐƯỜNG! (*)
Ngày 10.02.2026
-------------------------
(*) Nhiều lần ông Trump nói với truyền thông, đại ý: Ông nỗ lức ngăn chặn các cuộc chiến tranh gây ra cơ man giết chóc vì ông muốn có tấm vé để được lên thiên đường