Trang chủ » Cùng vui

NGẪU HỨNG QUẢNG NINH

Trương tuần
Thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2010 8:57 AM
 
Quảng Ninh thổ phỉ (1) đã đành
Lại thêm thày cẩm (2) hoành hành trị dân
Chữ rằng: Vì nước quên thân
Vì dân phục vụ mà mần vậy sao ?
Nghe như chuyện cũ thuở nào
Ông Tây mũi lõ xiết bao gông cùm
Thôi thì đã trót tùm lum
Xin dân đại xá thói hùm nhe nanh

Hạ Long trời biển long lanh
Hạ lòng thì chớ mà thành hạ nhân...

____
(
1)- Ý nói than thổ phỉ
(2)- Vì viết đơn tố tiêu cực mà ông Mỹ ở Cẩm Phả bị cùm tay và bắt giam gần 10 ngày (tin trên Tienphong online)