Trang chủ » Cùng vui

CUỐI TUẦN VUI VỚI CHẤP HÀNH

Trường Nhân
Thứ bẩy ngày 11 tháng 9 năm 2010 10:59 AM

TNc: Cuối tuần TNc hay có tiết mục thư giãn. Tuần này xin được vui với BCH thân yêu của mình, nôm na dăm câu để cùng cười...


Chấp hành là chấp hành ơi
15 gương mặt ngời ngời như hoa
 
Bác Thỉnh khỏe thật đấy nha
Bác chơi một phát xuyên ba khóa liền

Chú Huân tủm tỉm cười duyên
Văn nghệ lụ khụ nửa thiền nửa không

Quang Trang băng núi vượt sông
Sài Goòng đất vượng lên ông mới tài

Quang Thiều đang ở vòng ngoài
Nhảy vô một cú lên ngai cấp phò (phó)

Thu Huệ hết thụt lại thò
Làm qủa thường vụ êm ro chấp hành

Quang Thụy đại tá đá banh
Thủng lưới tới tấp làm anh kiểm trà (tra)

Vũ Hồng rượu uống la đà
Tự mình ứng cử vậy mà lại ngon

Đình Kính nửa già nửa non
Bao năm chờ đợi vẫn còn chút duyên

Trung Đỉnh như ớt chỉ thiên
Bé thì bé thế mà nghiền mà phê

Công Hùng ở núi ngô nghê
Đánh đùng ông được ngồi ghê (ghế) hiệp này 

Đức Tiến lỏng tuột  trong tay
Miền Đông vũng (Vũng Tàu) ấy anh thay đại diền (diện)

Xuân Hà thật sướng hơn tiên
Văn trẻ, chồng trẻ bến thuyền ấm êm

Đào Thắng sông Mía êm đềm
Quyết thắng hóa được ghi tên rõ tài

Nguyễn Hoa mai phục lâu dài
Ngơ ngơ mà tót lên đài thành công

Trọng Thưởng ẵm thưởng như không
Viện trưởng nếu nghỉ thì ông sang Hồi (Hội)
 
Chấp hành là chấp hành ơi
15 gương mặt sáng ngời như hoa…
5 năm nhanh lắm rồi qua
Thử xem chấp ấy có ra củ hành...
Hay là cũng tít vòng quanh
Nếm mùi một khóa rồi đành rút thôi
Chức quyền nó bạc như vôi
Ta về vỗ bụng mà ngồi nghêu ngao...

Vài câu vui vẻ tào lao
Chấp hành đứng đắn lẽ nào giận tôi...
Cứ nhìn các bác vui tươi
Biết rằng Hội sắp lên đời tuyên văn...