Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA LÊ XUÂN ĐỐ

Lê Xuân Đố
Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 11:01 AM


Hành hương

Kính cô Võ Thị Sáu
Đêm cô Sáu thăm thẳm đêm
Khói hương Hàng Dương soi tận lòng người
Tận cội nguồn
Đuốc thời gian đêm thiêng cô Sáu
Dân kể rằng
Cá thu vị ngọt hoa trái thơm lừng
Đảo là đặc sản
Đứa trộm cô bẻ gãy tay
Quan tham vỡ mật
Lòng tin như nước triều lên
Có cô Sáu đảo thành đảo ngọc
Lịch sử kể rằng
Địa ngục trần gian Côn Đảo
Lòng yêu nước mang số tù
Gông cùm xác thân hồn ma vật vờ đảo vắng
Bài ca hy vọng
Bao nữ tử tù hát cho bình minh lên
Ba phát súng bắn vào tim cô gái trinh
Võ Thị Sáu *
Hóa thần
Cả nước hành hương
Cô trẻ quá trong veo lòng yêu nước
Hoa trắng rưng rung
Khác chi tuổi trẻ hôm nay tuổi ăn tuổi học
Cô Sáu quá gần
Linh thiên nguyện cầu khác chi lời tâm sự
Thầm kín riêng tư cầu may vận nước
Cô Sáu nhiệm màu
Lòng tốt dài lâu.
Côn Đảo 1-1-2019
* Cô mất 17 tháng Chạp


Võ Văn Trực

Ông đồ xứ Nghệ
Không ngơi nghỉ một ngày không lên giọng một ai
Cốt cách
Sâu như rễ lúa trong đất
Không đại thụ
Bóng đủ che phận đời lấm lem
Không lợi danh bọt bèo rơm rác
Hiền như đất thao thức
Lòng trãi rộng cánh đồng
Võ Văn Trực làm thơ
Cho cây lúa mọc
Tin vào phép màu hạt ngọc hạt cơm
Mai kia Võ về cõi khác
Đời người mệnh bạc
Sống lạc mẹ chỗ nằm*
Chết vằng vặc chổ nằm bên mẹ
Ấm áp ví dặm lời ru thỏa lòng say đắm
Trong vắt sao trời
Xứ Nghệ kết tinh.
Quảng Bình – SG mùa Asean Cup 2019
*Đợt quy hoạch làm mất mộ mẹ VVT.

Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Trọng Tạo trò chơi lành của tạo hóa
Sinh ra để cười
Hồi kết
Người rơi nước mắt
Làm thơ làm nhạc làm tình
Rình rang bống bang thế sự
Rượu tôn vinh Tạo hay Tạo tôn vinh rượu
Bạn rượu rộn ràng thơ nhạc nhịp nhàng
Lãng du nhịp chày lên xuống
Tạo đi rồi
“Ai tin thì tin không tin thì thôi” *
Đào hoa mai đào cúc tím
Hà Nội Huế Sài Gòn tà áo tung bay
Ruột gan quê nhà xứ Nghệ
Câu ví dặm “úp mặt sông quê” **
Xẩm xoan mù díu dan câu thơ ánh sáng
Dấn thân trò chơi lãng mạn
Hồng Lĩnh Trường Sơn góp phần xương máu
Tết này Tạo không còn mừng tuổi lúa ***
Lúa nghẹn đòng
Lúa lại đơm bông
Đâu có gì còn mất
Tình yêu có thật
Tạo còn rong chơi.
*Thơ Nguyễn Trọng Tạo
**NTT phổ thơ Lê Huy Mậu bài hát Sông quê
***Tết về quê, Tạo lộn trái túi vung tiền xuống ruộng mừng tuổi lúa