Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÕ NGUYÊN GIÁP VẪN Ở BÊN BÁC HỒ

Bùi Công Tự
Thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2010 12:15 PM
 
Kính mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tôi đọc những lời ngợi ca Đại tướng
Và lặng lẽ suy nghĩ
Tôi nghĩ rằng ông không cần chúng ta tung hô
Bởi sự nghiệp của ông đã làm nên lịch sử
Nhân loại thế kỷ hai mươi
Đã treo ảnh ông
Trên Bức Tường Danh Dự

Cuộc đời tôi hạnh phúc một lần
Được tận mắt nhìn thấy Võ Nguyên Giáp
(Hồi tôi còn trẻ)
Và cảm giác đầu tiên của tôi
Đại tướng là một người thấp bé

Tất nhiên ông không nhìn thấy tôi
Nhưng tôi không thể quên
Suốt đời
Hình ảnh giản dị của Đại tướng
Khi tôi được đứng rất gần

Từ đó với tôi ông yêu thân
Như người cha gần gũi
Và tôi thấy quanh tôi
Làng xóm quê hương, anh em, đồng đội
Đều kính yêu ông
Cảm phục ông
Bằng tất cả tấm lòng
Họ biết nhiều đêm ông không ngủ
Họ biết nhiều điều ông trăn trở
Biết cả những điều ẩn ức của ông
Và nhờ ông họ giữ vững niềm tin
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Võ Nguyên Giáp vẫn ở bên Bác Hồ

Thế giới đã viết về Võ Nguyên Giáp
Và sẽ còn viết về Võ Nguyên Giáp
Sẽ có nhiều công trình nghiên cứu về ông
Nhiều con đường mang tên ông
Bảo tàng mang tên ông ...
Tất cả rồi sẽ có
Nhưng không phải vì ông đâu
Và ông cũng không cần đâu
Tôi tin là như thế

Làm một con người tốt thật cũng không dễ
Cho dù người đó
Từ trung đội trưởng ( * )
Lên thẳng Đại tướng ( ** )
Như ông !
( * ) : Trung đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 người chia thành 3 tiểu đội do Võ Nguyên Giáp chỉ huy thành lập ngày 22/12/1944 tại Cao Bằng.
( ** ) : Võ Nguyên Giáp được phong Đại tướng ngày 28/5/1948.