Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SAY NẮNG

Lê Hữu Tuấn
Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017 2:49 PM
SAY NẮNG
Anh say nắng khi em đã nhiều tuổi
Liệu chúng mình còn trẻ không em
Anh trả lời sau khi tự hỏi
Không trẻ sao lại say thế em
Nét nhân hậu còn nguyên gương mặt
Vẻ cương nghị cô giáo năm nào
Hồn nhạy cảm mỏng manh đến thế
Mít ướt buồn, lúc gà chiều lao xao
Vẻ nhẫn nhịn đọng trên gương mặt
Vẫn lộ nét tươi xinh ngày nào
Dáng thanh khiết hòa vào tính cách
Dịu dàng đẹp, dịu dàng thanh cao
Này em nhé, nắng vàng đẹp thế
Anh không say mới lạ chứ em
Hồn choáng ngợp trong cảm xúc mới
Anh say, say, say quá em ơi…