Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐINH Y VĂN

Đinh Y Văn
Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017 9:46 PM

PHỐ LÀNG

Phố làng mọc dọc con đê

nơi Thi sĩ đợi em về năm nao*...

Hương “đô” gió “thị” ào ào

chân quê ... “đi tỉnh” lúc nào không hay!

* Đợi em ở mãi con đê đầu làng

(Chân quê- Nguyễn Bính)




“HOÉT”

Giấy gói cũng muốn làm sang

màu mè mấy lớp rịt ràng ôm Hoa!

Giữa vườn rực rỡ kiêu sa

buồn thay giữa “hoét” Hoa ra lạc loài!


XƯA NÀO DÁM NGHĨ

Xưa nào dám nghĩ có khi

“quần đùi một ống” em đi ra đường!

Nhớ ngày đánh dậm bờ mương

quần đùi hai ống anh thường lánh em…