Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NỖI ĐAU TRẦN THẾ

Mai Hồng Niên
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 6:52 AM



Nói về V.K.K

Nên về treo cổ trước dân
Mặt úp xuống biển quay chân về rừng
Làm quan mang chí thằng khùng
Nghênh ngang, vênh váo cả trong lẫn ngoài
Thiếu nhân đức lại bất tài
Có chức quyền chẳng coi ai ra gì
Bây giờ đến lúc phải đi
Cái thời ngổ ngáo lấy chi để bù
Formosa - Kỳ Anh ư
Nỗi đau trần thế bao giờ trả xong
Võ Hoàng Kim lộn đuôi rồng
Còn Võ Minh Xếp thành ông Hoàng chuồn
Chỉ là một thứ con buôn
Để dân phải gánh tủi hờn ngàn năm
Nên chi dân gọi là thằng
Làm quan như thế mà không biết gì
Cam lòng vậy thế đó mi
“Ác giả, ác báo” vẫn kề cạnh nhau
“Vinh liền nhục” có xa đâu
Nguyễn Công Trứ vẫn nói câu dạy đời
Võ Kim lỗi tại ông trời
Sinh ra nó, phải loại thôi - thưa ngài….
Hàng Buồm, 27-2-2017