Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ GỬI VỀ MIỀN TRUNG

Trịnh Minh Châu
Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 4:14 PM




ĐÊM BÃO
Tặng đồng bào các tỉnh miền Trung thân yêu

Gió giật lá, gió đổi chiều
Mưa lớn, mưa nhiều , mưa xối xả thấu ngày đêm
Bão đến rồi còn ai nỡ ngồi yên
Hồi hộp lắng mưa tuôn hướng gió.
.
Nhà đã chống, kho đã cao lên
Đồng mở lối cho nước về với bể
Mọi sự tính rồi mà lòng không thể
Một chút yên bình trong lúc bão cuồng điên
.
Gió giật đất trời, gió giật cả trong tim
Mưa xối mưa dai ruột nóng cồn cào
Sẽ thế nào ơi gió cấp mười hai
Giây phút chờ trông là giây phút kéo dài
.
Cái chót đỉnh cuồng điên của bão
Chuẩn bị đủ đầy, sẵn sàng mũ áo
Canh cánh lòng vẫn cứ lo thêm
Ai biết lúc bão gầm lại là lúc bình yên
.
Gió quật nát lúa, nước vặn cong đê đêm chưa kịp thấy
Bỗng quên bão, quên mưa người người bật dậy
Tất cả lên đê trong tiếng kẻng liên hồi.
Đã sẵn sàng đây, người sát bên người
.
Ngăn mưa bão nhìn mặt nhau chẳng rõ
Chợt vô tình mới biết quên áo mũ
Mặc gió cấp chín, cấp mười hay gió cấp mười hai.
Để bây giờ và để sáng hôm nay
.
Cây lúa trổ bông, bờ đê giữ chắc
Tay dọi lại nhà người cất lên câu hát
Như chưa từng đứt quảng một ngày vui./.
.
LỜI NGƯỜI CHỐNG BÃO
.
Xoáy ngược kim đồng hồ đi trên biển dềnh dang
Bánh xe nước làm gì phải vội
Vốn như thế sinh ra là có tội
Nếu hiền hòa thì ai gọi bão dông
.
Lúa chín lúa xanh chìm dưới nước đồng
Đê biển, đê quai bõ gì sóng lớn
Trẻ nhỏ, người già bàng hoàng sơ tán
Lối bão đi nào có thương đời
.
Bão tồn sinh cùng với kiếp người
Thời xưa cũ bớt dữ dằn đôi chút
Rừng đại ngàn bốn mùa xanh ngát
Tầng ôzôn không rách thủng lưng trời…
.
Bão đến nhà ai cũng bặt tiếng cười
Tầng cốt thép còn lo bão giật
Nhà sợ mất người, nhà lo của mất
Bão gầm gào khoe sức mạnh cuồng điên
.
Buổi chiều này anh tạm biệt em
Đi chống bão lòng không hề lấn cấn
Như cái thuở cha chúng mình ra trận
Tạm biệt làng khẩu súng khoác lên vai.
.
Bão tan rồi trời lại ửng ban mai
Đê lại đắp, nhà dựng nên đất cũ
Câu hát đưa nôi cất lên từ đó
Con chúng mình lại cười nói bi bô.
Trịnh Minh Châu