Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2016 2:48 PM
NGỘ
Một rằng yêu, hai rằng yêu
Bạc đầu mới thấy tín điều bẻ cong
Trăm năm lại khúc đường vòng
Bấy nhiêu xác kiến, con ong về trời
Nhân tình bạc mặt như vôi
Ngai vàng lú lẫn nói lời giả nhân.

NGHĨ VỀ NGÔI NHÀ 43 CỬA BẮC - HÀ NỘI

Còn bao nhiêu nữa em ơi
Những ngôi nhà cũ một thời đã qua
Lòng người nổi trận phong ba
Còn thâm cung ấy biết là về đâu?
PHẢN BIỆN
Vốn tự có mẹ cha cho
Lại thêm cơ cấu nên Cò thành Công
Một khi Giun hóa thành Rồng
Võ Tắc Thiên giết cả chồng và con
Anh về phản biện dòng sông
Kệ cha cái lẽ sâu nông... cả cười.
KHÔNG ĐỀ
Tôi suy nghĩ rất nhiều ba từ “lợi ích nhóm”
Thường phát ngôn từ mồm không phải ở nhân dân
Để chỉ trích những đồng chí làm nghèo đất nước
Và nhân dân cạn kiệt niềm tin
Đảng cầm quyền, đất nước này một đảng
Ai trả lời tôi “lợi ích nhóm” nhóm nào?
Đã là nhóm phải có kẻ cầm đầu: Nhóm trưởng.
Chả lẽ đảng cầm quyền đang tự xé làm hai ?!