Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẪN NHƯ XUÂN NÀO “CHỌC THỦNG” TRƯỜNG SƠN

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2015 8:09 AM



Mùa xuân xưa thúc giục

Một thời chọc thủng Trường Sơn mở đường cứu nước

Bây giờ chọc thủng gì đây?

Đổi mới ba mươi năm, ta có Xuân này

Vì ta đã chọc thủng thể chế tập trung cứng nhắc

Chọc thủng và xóa đi tường quan liêu dày đặc

Xóa đi bao cấp nặng nề đói kém triền miên

Mở ra con đường thị trường, dân chủ pháp quyền

Xóa đi tầng tầng thủ tục…

Mở ra con đường Đổi mới và Hội nhập

Mang đến ấm no, tự do mở miệng luận bàn…

Dân quyền giám sát và phản biện…

Lịch sử nước nhà lại thật sự sang trang

Một mốc son chói lọi

Ôi tầm cao vị thế Việt Nam!

Ta phải tiến mạnh tiến nhanh cùng thời đại

Nếu chần chừ sẽ tụt mãi phia sau

Và non sông chịu những đớn đau…

Bước ngoặt mới thách đố ta, không thể dừng lại

Nay ta đi tiếp đến cùng con đường Hội nhập và Đổi mới

Đi lên giàu mạnh dân chủ- công bằng- văn minh

Lại gặp bao trắc trở từ ta cản bước chân mình

Núi trục lợi ken nhau nhóm nhóm

Đèo dốc trì trệ cao cao đá tai mèo lởm chởm

Lối mòn ngoằn ngoèo lạc lối chân ta

Lũ thị trường, lũ tiền lũ cuốn… hà sa

Nam châm lợi quyền quyến rũ…

Phải đục thủng, san núi lấp khe, mở tiếp con đường

Như một thời chọc thủng Trường Sơn đi cứu nước

Hôm nay đường ta lên dân chủ mạnh giàu tươi đẹp

Khó khăn trắc trở còn hơn

Nào chọc thủng những lối mòn thói quen và trục lợi

Chọc thủng trái tim đen, tham lam, ích kỉ mà tiến tới

Chọc thủng những trường thành quan liêu, trì trệ, giáo điều

Chọc thủng thói cường quyền bành trướng…

Cho lối mở bước dân chủ tự do

Độc lập tự cường liên kết năm châu bốn biển

Mở lối Hội nhập văn minh đa văn hóa sắc màu

Mỗi sinh linh ngẩng cao đầu, đứng thẳng

Bước lên cường thịnh nước mạnh dân gìàu

Bước lên bình quyền, công bằng, hạnh phúc…

Con đường nhân dân con đường dân tộc

Vượt lên chính ta…như một thời đánh giặc ngoại xâm

Chọc thủng những ma quỷ, tâm đen

Chọc thủng những trường thành ích kỉ

Chọc thủng những vô tâm, những toán tính vụ lợi cá nhân…

Nhân quần tụ họp

Ta gặp nhau ở đỉnh tháp quang vinh!

.

Hoa nở qua mồ hôi và nước mắt

Nào há gì được mất

Máu ta… đột phá khẩu,

Nào những Cù Chính Lan

Những Bế Văn Đàn

Những Nguyễn Viết Xuân

“Nhằm thẳng quân thù mà bắn”!

Đâu là Điện Biên

Ba mươi Tháng Tư lịch sử

Đổi mới, cải cách nào không lực cản khủng bự

Không phải chống lại hư hỏng chính mình

Không ta tự lột xác, cắt bỏ

Không dần vặt đớn đau

Có sinh đẻ nào mà sạch không ruột máu!
.

Nào ta hát bài ca như một thời chọc thủng Trường Sơn

Mở đường rộng “đường mòn Hồ Chí Minh”

Phất cao cờ thắng lợi

Núi cao cao ta cao hơn núi

Núi dài dài ta điệp trùng sức mới

Vượt núi vượt đèo chính giữa lòng ta

Hãy chỉ ra từng chặng

Từng lực ngáng, lực cản

Đâu tường quan liêu còn đặc dày

Đâu núi trục lợi ken nhau nhóm nhóm

Đâu đèo dốc trì trệ cao cao đá tai mèo lởm chởm

Đâu lối mòn ngoàn ngoèo lạc lối chân ta

Đâu lũ thị trường lũ tiền lũ cuốn… hà sa

Nào ta thắng chính ta?

- Quyết Thắng!

Sống hay chết bây giờ là xuyên thẳng

Để đến bến bờ giàu mạnh - hạnh phúc - tự do

Nào ta hát bài ca Xuân mới

Như ngày nào chọc thủng Trường Sơn… thắng lợi

Để Xuân nay

Mở tiếp con đường lên dân chủ - mạnh giàu, phơi phới ta bay

Đại lộ Hồ Chí Minh vẫy gọi!

3-19/12/2015

HỒ BÁ THÂM