Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT THUỞ TRẦU CAU

Trần Thông Thạo
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015 2:01 PM
Trần Thông Thạo
MỘT THUỞ TRẦU CAU
Nhìn hoa cau trắng sân phơi
Bạn tôi kể lại một thời trầu cau:
Trước nhà nàng có dàn trầu
Trước nhà tôi có hàng cau niên phòng
Trời thu gió mát trăng trong
Tôi sang xin lá trầu không tối ngày
Nàng rằng: Chờ gió heo may
Ăn trầu mới thấy cay cay thơm lừng…
Thế rồi những đêm ở rừng
Nhìn lên trời thấy nửa vầng trăng nghiêng
Trăng nghiêng bảo đã ra riêng
Thương ai đang nhớ tới duyên dàn trầu
Chắc là đang muốn gặp nhau
Nhờ trăng trăng sẽ bắc cầu duyên cho.
Một lần hành quân qua đò
Bỗng nghe thấy một giọng hò quen quen
Rằng: Khi nhìn thấy trăng lên
Nhớ ai năm trước đứng bên xin trầu
Bây giờ ai đang ở đâu?
Ước gì lại được gặp nhau một lần!
Giọng hò với ánh trăng ngân
Làm cầu giúp chúng tôi gần phút giây.
Khi bàn tay nắm bàn tay
Làn môi như thấm vị cay của trầu!
Lúc chia tay lại hẹn nhau:
Hòa bình về sẽ hái trầu ăn chung.
Suốt thời khói lửa mịt mùng
Xa nhau hai đứa vẫn cùng hành quân!...
Nghe xong truyện bạn ngày xuân
Ra về tôi cứ tần ngần mãi thôi
Chiến tranh thì đã qua rồi
Bên dàn trầu vắng bóng người năm xưa
Hàng cau hoa đổ cơn mưa!
TRÊN SÓC SƠN
Ngày xưa trên núi Sóc
Đuổi xong lũ giặc Ân
Thánh Gióng cởi giáp sắt
Gửi lại cho cõi trần.
Chuyện kể đã bao lần
Vẫn thích nghe kể lại.
Ngày nay nếu có ai
Lên thăm đền Thánh Gióng
Sẽ thấy trong trời mây
Những dáng bay của Gióng.
Đó là những phi công
Đã đánh xong giặc mỹ
Bây giờ lại bay đi
Tuần tra miền biên giới
Giữa mây trời mênh mông.
Sống với anh rất vui
Có lần cô bé hỏi :
- Lên cao anh thấy gì?
Anh cười: - Chỉ thấy em
Đang cùng lúa thầm thì
Nên anh vội bay đi
Khắp miền quê yêu dấu
Giữ đất trời bình yên
Cho hoa tươi thắm mãi
Trên làn môi của em.
Các anh là thiên thần?
Làm rộn ràng bầu trời, mặt đất
Vui như ngày hội mùa xuân!
TRĂNG VÀ NGƯỜI TẮM AO
Thấy người dưới ao tắm khỏa thân
Trăng già như thể lại hồi xuân
Suốt tối nhìn xuống không chớp mắt!
Cả đêm giăng lụa cứ tần ngần!
Càng nhìn trăng lại càng thêm sáng!
Càng ngắm càng thấy đẹp vô ngần!
Người tắm dưới ao ngắm trăng mãi
Thích trăng soi tỏ cả trăm phần!