Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÌ NƯỚC QUÊN THÂN THÌ DÂN THƯƠNG NHỚ

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015 7:19 PM


Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Chuyện xưa nay lịch sử đã nêu gương

Trung nghĩa kiên cường vượt qua quanh co dốc khó

Xả thân vì dân nước là nghĩa lớn trường tồn…
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Bao kẻ giàu sang quyền thế… nếu chỉ vì mình

Dân ngoảnh mặt, mộ chí còn như… mất

Sóng mà như đã chết, vạn đời khinh!
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Nhưng trung hiếu như Nguyễn Trãi vẫn oan khiên

Ghen ghét lẽ thường kẻ tiểu nhân đố kị

Bài học xấu đẹp nào xuyên thế kỷ hở em?
.

Những vua hiền, quan dũng đức thanh liêm

Dân mãi nhớ ơn như anh hùng, liệt nữ

Đất nuôi cây rễ bám sâu, vươn cành trước gió

Vẫn đứng giữa trời, giữa bão tố mà reo…
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Lịch sử vẫn soi gương hiện tại tới tương lai

Thực sự hiền trung thực sự anh tài

Chấp chi kẻ hèn nhân đặ điều vu cáo!
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Lối mòn dễ đi thói quen ăn sâu khó sửa

Con đường tới đích luôn mới mẻ cần ta khai phá

Thời thế luôn thay đổi, vô thường, ta phải sao đây?
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ!

Như Bụt ư cũng chỉ ở chùa tế lễ cầu xin Phật, Trời phù hộ

Hiền tài xông pha mới là người kinh bang tế thế chuyện thỏ rùa

Tầm cao trí tuệ nhân tâm dân phục dân tin, nào nệ thắng thua!
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Ra biển lớn cần tay chéo chống hùng cường

Vượt lên anh, vượt qua bao thói đời ghen ghét

Thời thế thế thời trái tim nóng, đầu lạnh, ngựa hay dặm trường!
.

Vì nước quên thân thì dân thương nhớ

Dù lầm sai dân cũng mở lòng bao dung

Dũng khí, tài năng đường đời thách đố

Chuyển xoay thế sự hợp thời tiến bộ mới anh hùng!

19/12/2015

HỒ BÁTHÂM