Trang chủ » Tin văn và...

KHỞI THỦY

Dương Quốc Việt
Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2015 2:20 PM



Goethe vật vã tìm bản chất loài người

Và ngộ ra khởi nguồn là hành động

Hỡi nhân loại cần lao và nhân ái

Từng phút từng giây làm đẹp hành tinh

Không nhằm tạc tên mình vào thế kỷ

Những kỳ quan in đậm dấu vân tay

.

Giữa chốn hoang tàn ngập tràn phế tích

Chẳng thấy đâu dấu vết những kỳ quan

“Sáng tạo” ư?-khởi thủy mọi ngôn từ

Rồi “ý tưởng” rồi “thăng hoa” gì đó

Ôi sao sáo rỗng-miệng kẻ học đòi

Những giảng đường hay bên bàn hội nghị

.

Ôi Nguyễn Trãi- “Cáo Bình Ngô” hào khí

Kết tinh mười năm nếm mật nằm gai

Và Nguyễn Du với quốc túy “Truyện Kiều”

Chất học vấn trải đậm tình nhân loại

Ơn những phát minh- sáng chế diệu kỳ

Thương Edison-chép tay 15 nghìn trang giấy (*)

.

Đã qua chưa trẻ chơi “Nghè tháng Tám” (**)

Hay đang thời hiếu-hỷ chuộng danh ngươi (!?)

Hỡi thời đại, hỡi “áo mũ-cân đai”

Hỡi những ông “khoa bảng” chạy danh hoài

Dại khờ chăng: “khởi thủy là hành động” (!?) (***).

.______

Hà Nội-chiều 18-1-2014

______

(*) Nhà toán học thiên tài Nga Sergei Lvovich Sobolev (1908-1989) đã nói về thiên tài Thomas Alva Edison (1847-1931) như sau: “Người ta thường nhắc tới thiên tài Edison nhưng không nói tới khả năng làm việc của ông, điều đó hoàn toàn sai. Biết rằng trong một công trình thí nghiệm Edison đã ghi lại một vạn năm nghìn trang giấy trong một cuốn sổ tay. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng tài năng và óc sáng tạo chỉ chiếm một phần trong toàn bộ mười phần của phát minh khoa học”.

(**) Đồ chơi rằm Trung Thu trong bài thơ “Ông Nghè Tháng Tám” của Nguyễn Khuyến (1796-1853).

(***) Lời của tiến sĩ Faust- nhân vật chính trong tác phẩm Faust của đại thi hào Johann Wolfgang (von) Goethe (1749-1832), một kiệt tác của nhân loại