Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƯ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2015 9:14 PM



GỬI ÔNG PHẠM VŨ LUẬN



Y học thường thí nghiệm

Trâu, lợn, chuột và bò

Nước ta Bộ Giáo dục

Đem thí nghiệm học trò

Hết E, Ơ một thuở

Chữ cứng như cột cờ

Đốt ba mươi nghìn tỷ

Thuế dân hoá thành tro

Đặng Thị Lanh còn đó

“Công” bà thật là to...

Ông Bộ trưởng hết đát (*)

Sang Anh học tiếng Anh

Đâu 60 ngàn bảng

Rất may việc không thành

Cũng may cho ngân sách

Nước mắt, mồ hôi dân

Bao trẻ con đến lớp

Thêm tấm áo manh quần (lót)...

Giờ đến ông Vũ Luận

Làm triệu triệu con dân

Những búp non hy vọng

“Sướng” gấp trăm vạn lần

Đem ra làm thí nghiệm

Vật hy sinh tế thần

Khoá này ông hết đát

Ông khác sẽ lên thay

Liệu có còn thí nghiệm

Những búp non thế này ???


_____________________

(*) BT: Nguyễn Minh Hiển


Thơ vui VỀ BÀI CA VỠ ỐNG

(Cho Vinaconec Hà Nội)

Quả tang ba bận đủ rồi

Đây 13 bận em cười vẫn tươi

Vỡ ông là bởi “tại trời”

Tại nền đất yếu vỡ rồi phải thay

Còn bao nhiêu chỗ chờ ngày

Đoàn quân “đào huyệt” xắn tay đang chờ

Chắc “địch” gài lại ngày xưa

“Gián điệp phá hoại” đang chờ động binh

Hay là “diễn biến hoà bình”

“Thế lực thù địch” rập rình chờ cơ

Kinh thành đâu có như xưa

Cư dân thất nghiệp như cua ruộng bừa

Quán trọ như nấm sau mưa

Sông Đà hút cạn chắc chưa vừa lòng

Tại phố chật, tại người đông

Cho dù ống thép cũng không là gì

Vua nhầm... thần bị chu di (*)

“Chẳng may” thấp áp vỡ thì lại thay

Ống cho nước thải, ruộng cày

Bỗng thành cao áp, vênh - này - cưa - đôi.

Nhiệm kỳ thì sắp hết rồi

Lại rút kinh nghiệm cho người đằng sau...

Giá mà được ước một câu

Đào tận gốc (trốc tận rễ) dù đau một lần

Thoả cho cơn khát lòng dân

Đất còn NƯỚC MẤT, ngàn lần xót xa.

Phạm Xuân Trường

_____________________

(*) Ba họ Nguyễn Trãi