Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN ĐỨC NINH

Nguyễn Đức Ninh
Thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2015 2:07 PM


GIẶC NƯỚC

Lúa đang thì con gái
Mơn mởn như cành tơ
Trời đổ mưa tầm tã
Nước dâng lên từng giờ
Suốt từ cầu Gia Bẩy
Qua Đồng Bẩm,Linh Sơn
Mênh mang một biển nước
Mọi đường đi không còn...
Trên Sơn La lũ quét
Lũ ống ở Điện Biên
Bãi thải kia khủng khiếp
Sạt lở ở Mông Dương...
Trời chẳng thương hạ giới
Làm mất cửa mất nhà
Tài sản trôi đi hết
Công điện gửi hôm qua
Ta bảo vệ lấy ta
Chống giặc người,giặc nước
Lá lành đùm lá rách
Rách ít giúp rách nhiều
Qua trận này mới biết
Ta sáng mắt bao điều
Tình quân dân gắn bó
Hòa Bình càng phải nêu !
Ngày 3/8/2015
.
CÁNH VÕNG KHÔNG LỜI RU
.
Chả biết làm sao em không ngủ
Chân tay cựa quậy, dãy liên hồi
Bôi cao cạo gió, rồi xoa bóp
Mà em không ngủ,... vẫn thế thôi
Ra võng phòng bên anh bật quạt
Cánh võng đu đưa,giống Bo nằm
Không có lời ru bên cánh võng
Nghe hơi thở nhẹ giấc em nồng !
3h38 ngày 26/6/2015
.
LỘC NHÃN
.
Bé nào có biết Cụ
Cụ ông hay Cụ bà
Thấy có nhãn làm quà
Bo sà ngay xuống phá
Cho vào mồm cháu nhá
“Không được thế Bo ơi “
Ông bóc luôn mấy quả
Không trên túm,...nhãn rời
“ Đây là lộc của Cụ
Để người lớn thắp hương
Bo không được rứt túm...”
Bo cười ngon, ngon, ngon !
Cháu còn bé tý hon
Biết gì nguồn với nước
Ông bà dạy cháu con
Một lần răn mình trước !
MỘT NỬA CỦA TÔI

.
Anh không muốn em gọi là” ông”
Dù nội ngoại đã ba,bốn cháu
Bởi trong anh tình em vẫn cháy
Em là một nửa đời anh !
Em lên bà nhưng em vẫn là em
Bởi với anh – như búp bê ngày ấy
Ở trong em tình anh vẫn chảy
Anh là một nửa đời em !
Hà Nội 3.30 ngày 19/5/2015
TỘI NGHIẾP CÂY BỒ ĐỀ !
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT !
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT !
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT !
Cây bồ đề chùa “Hưng Long Tự”
Dưới gốc bồ đề” Trấn Quốc “ bẩy trăm năm
Sư cụ trình Phật giữa đêm đông tê tái
Đang tươi xanh,sao chọn ruộng cây nằm ?
Ai là người nhẫn tâm làm thế ?
Phật tử chùa làng rất đỗi tâm tư
Phật ở chùa, ở trong tâm mọi lúc
Phù hội chúng sinh mạnh khỏe,hội mùa
Đường mở rộng vẫn có hai bên đường
Cần trồng lại bồ đề cho phải đạo
Không phải vì cây- ta tôn trọng tôn giáo
Đẹp đạo,đẹp đời cho làng xóm yên vui
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Gia Thanh, ngày 13/7/2015
Nguyễn Đức Ninh