Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHẮC NGƯỜI BUỒN LẮM?

Nguyễn Duy Xuân
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2015 3:59 PM
Chuyện Sơn La, một tỉnh có đến 38,86% hộ nghèo và cận nghèo, thông qua Đề án xây dựng khu tượng đài Bác Hồ với chi phí ước tính 1400 tỉ đang dậy sóng dư luận.
Sinh thời, Bác không cho dựng tượng mình
Chỉ một lần thể theo lòng dân
Nơi Cô Tô giữa trùng khơi sóng gió
Tượng Người là cột mốc biên cương.
Ngày đi xa, Bác để lại tình thương
Cho muôn đời con cháu
Vẫn “mong manh áo vải hồn muôn trượng”
Không “tượng đồng phơi những lối mòn” (1)
Tượng của Người, dân đã tạc trong tim.
Ngày Giải phóng, đất nước sang trang
Tổ quốc thống nhất liền một dải
Năm mươi triệu đồng bào hồ hởi
Xây nước non to đẹp, đàng hoàng
Cho thỏa lòng Người hằng ước mong.
Vượt qua muôn vàn khó khăn
Đất nước đã ba phần đỡ khổ
Nhưng cái nghèo vẫn đeo cùng cái khó
Chưa biết khi mô cất cánh hóa rồng.
Dân vẫn còn vất vả quanh năm
Hạt lúa, củ khoai vẫn chan đầy nước mắt
Đồng lương công nhân sống chật vật
Tằn tiện bữa ăn rau củ qua ngày
Trẻ vùng cao nuôi giấc mơ cơm có thịt
Áo quần manh chân trần đến lớp
Lớp học gió lùa rét buốt mùa đông.
Bác ơi!
Dưới suối vàng, Người có biết hay chăng
Con cháu bây giờ thi nhau dựng tượng
Tượng của Người khắp chốn thị thành
Giữa quảng trường uy nghi, bề thế
Tiền dựng tượng tốn cả trăm, ngàn tỉ
Người ta bảo chẳng đo đếm làm chi
Bởi đó là tình cảm của dân đối với Bác (2)
Nơi chưa dựng được thì ấm ức
Sao chúng tôi thua thiệt đủ bề? (3)
Ôi, nước còn nghèo
Dân còn khổ
Biên cương giặc dữ lăm le
Nợ công đang đè gánh nặng
Vậy mà người ta vẫn tìm cách lập dự án
Tiêu tiền khủng của dân
Có phải vì cái “phần trăm” luật bất thành văn?
Người ta vin vào điều thiêng liêng
Người ta núp bóng tình cảm nhân dân
Người ta viện nguyên lí Mác-Lênin:
Dựng tượng Bác là “động lực” phát triển…(4)
Tất tần tật chỉ là bao biện
Cho lợi ích nhóm, cho tư duy nhiệm kì.
Nếu còn sống, Bác sẽ chẳng bằng lòng
Khi Người thấy từ Nam ra Bắc
Ở đâu cũng dựng tượng mình
Chắc Người buồn lắm?
7-8-2015
Nguyễn Duy Xuân
(1) Thơ Tố Hữu
(2), (3) Trần tình của các vị lãnh đạo tỉnh Sơn La: “Xây dựng tượng đài là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ”, “Đã là tình cảm của nhân dân Tây Bắc không thể cân đong đo đếm được”, "Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi"?
(4) Ông Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam: "Tượng đài sẽ là động lực để tạo nên sự phát triển. Không thể nói rằng vì nhiều người còn đói nên để tiền đó mua cơm trước.”