Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HẬU ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN

Minh Đan
Thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2015 11:20 AM

Hậu Đại hội Nhà văn
GIẤC MƠ KHÁC
(Đọc xuôi)
Người ta tìm kiếm cho mình giấc mơ khác
không phải khuôn mặt dễ thương tôi gặp mỗi ngày
không phải nụ cười, tay bắt, cuộc say
không phải vần thơ ướp nhiều vi chất
Người ta chán chê chén cơm khó nhọc
thèm ngửi vàng son, kiệu rước đi về
có một thứ hơn cả si mê
dù nơi đó văn chương không tồn tại
Người ta nhỏ to, người ta mối lái
mua bán xin cho chữ ký bạn bè
tấm vé thông hành biển cả suối khe
ôi mặt nước lao xao quyền lực
Hội hè vui - buồn, hả hê - bực tức
đám cưới - đám ma rõ cái chau mày
sự thực bẽ bàng muôn mặt dở hay
xem tuồng hát ngẫm chuyện đời hóa sợ.
.................................
GIẤC MƠ KHÁC (Đọc ngược)
Xem tuồng hát ngẫm chuyện đời hóa sợ
sự thực bẽ bàng muôn mặt dở hay
đám cưới - đám ma rõ cái chau mày
Hội hè vui - buồn, hả hê - bực tức
Ôi mặt nước lao xao quyền lực
tấm vé thông hành biển cả suối khe
mua bán xin cho chữ ký bạn bè
Người ta nhỏ to, người ta mối lái
Dù nơi đó văn chương không tồn tại
có một thứ hơn cả si mê
thèm ngửi vàng son, kiệu rước đi về
Người ta chán chê chén cơm khó nhọc
Không phải vần thơ ướp nhiều vi chất
không phải khuôn mặt dễ thương tôi gặp mỗi ngày
không phải nụ cười, tay bắt, cuộc say
Người ta tìm kiếm cho mình giấc mơ khác!
saigon, 15/7/2015
MINH ĐAN