Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẠI HỘI 9 HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC (7)

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2015 3:20 PM


KHÚC TÂM SỰ




 

Chưa bầu tay bắt mặt mừng .

Bầu xong kẻ trượt trợn trừng nhìn ta .

Có người trúng lảng tránh xa .

Thế là ngâm khúc lại ra khúc này .
*

Rằng trời đất xưa nay vẫn rứa .

Có nắng vàng , bão tố mây đen .

Rằng trong cái cuộc đua chen .

Giành quyền giành lợi có hèn mới vui .
*

Này này nhé có người đôn đáo .

Sai vợ mình dạy bảo đàn em.

Anh mày lo quá ốm nhem .

Khoán chú mười phiếu cho êm cửa nhà .
*

Lại có bác lo xa chạy chọt .

Bắc – Trung – Nam nhảy nhót triền miên .

Thôi thì tốn ít bạc tiền .

Bôi trơn chống trượt thế gian từng làm .
*

Lại có chú ầm ầm tuyên bố .

Cơ quan tui phải có chấp hành .

Bởi vì nhìn quẩn nhìn quanh .

Chốn này mấy kẻ tranh giành mà lo
*.

Còn có bác nhởn nhơ thủ thỉ .

Chủ tịch keo này anh nghĩ làm ngon .

Chú mày chịu khó đáo đôn .

Cho anh một dịp được phen trổ tài .
*

Lại có kẻ tìm nơi dựa dẫm .

Anh nói lời cho nặng ngàn cân .

Trẻ trung em mải viết văn .

Về già cần có một chân chấp hành .
*

Nói tóm lại cho nhanh một chữ .

Ẩm IC đi thử vận may .

Nơi này từ thuở xưa nay.

Đã thành bè, đã thành dây mất rồi...
*

Mà giở thói ma lanh ma luốc .

Một lần thôi đủ nhục suốt đời .

Lại còn muốn giở lần hai .

Thì chờ đại hội thứ mười may ra .
*

Lời nhắn nhủ mấy nhà đã trúng .

Đừng quay lưng ưỡn bụng mặt vênh .

Ví như cái việc chềnh ềnh

Cám ơn người cũ lỡ lênh làm lờ
*

Nét văn hoá người chưa có chữ .

Được vận may chẳng bỏ bạn xưa .

5 năm cùng đội nắng mưa .

Mà sao một chốc bỗng thừa trong nhau
*.

Qua một đêm sáng sau ngắt máy .

Gọi chúc mừng đâu phải cậy xin .

Lúc cần vui ngả vui nghiêng .

Không cần đây cũng vui riêng một mình.
*

Bọn chúng tớ trọng tình trọng nghĩa .

Nên cứ liều nói thế mà thôi .

Ván kia đã đóng thuyền rồi .

Ra sông cũng mặc bỏ trôi tớ cười .

*

Hát rằng :

Đàn này tớ gảy chơi chơi .

Để cho đại hội có nơi tưng bừng .

Để cho mấy gã lưng chừng .

Bỗng nhiên tỉnh giấc bỗng dưng giật mình .

Để cho những kẻ thành tinh .

May ra biết chốn nhục vinh mà về .

Tiếng đàn của gã chăn dê .

Nôm na nếu được ô kê đôi lần…