Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sợ gì Bút Tre

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014 3:26 PM


Sợ gì là sợ… cái gì?
Sợ quân bành trướng…,
                            có chi mà… sờ (sợ)
Sợ mưa bão, sợ xe “cua”
Sợ quan trên phạt
                         mập mờ luật rưng (rừng)
Sợ gì mà sợ lung tung
Thị trường một thủa, giờ không… dó mà
 Sợ tư hữu, sợ con ma
Đã qua, chẳng sợ, còn là ham, ham!
Bây giờ chỉ sợ “dân bàn…”
“Xã hội dân sự” dân càng quyết a…
Một chữ “long óc” thật mà
Thật là kiểu sợ
                          la đà… vô ly (lý)
Lên cao trời đất ai bì
“Xã hội dân sự” sợ chi mà sờ (sợ)
Sợ gì mà cứ ngu ngơ
Ba chân khập khiểng
                            cứ lờ một chân!
Có “dân sự”, nước vì dân
Không “dân sự” thì quyền thần là quan
Thị trường thao túng hữu thân
“Dân sự” thì cũng tùy mần mà mua
Bầy đàn thì sẽ hoang sơ…
But Tre tỉnh giấc i tờ mấy vân (vần)
Văn minh!
                   thế giới rân rần
Sao ta nhao nhác sợ gần sợ xa?
Bờ ao cóc ngáp bà già
Nghiến răng mấy cái chớp lòa mây mưa!
Cóc ta là Cậu biết chưa?
Trời mà “cóc sợ” dân thừa… xông luôn!
Mây nào đá nặng lưng còm
Cóc hất một cái
                             là mồm oang ngay!
Bút Tre làm cái lưỡi cày
Cày thơ “phá luật”…
                            cỏ cây vượt chồi…
Cuối đông tre cũng bồi hồi
Măng lên tua tủa
                            chọc trời mà lên
Cóc nào lạc điệu năm rên
Suốt đời chỉ sợ làm nên cán gì?
Sợ gì là sợ cái gì?
“Xã hội dân sự”
                       sợ chi mà sờ (sợ)!?
Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ
Cóc chờ thi hứng…
                        vượt bờ
                                     thét vang!

                                29/9/ 2014