Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Thạch Đà

Thạch Đà
Thứ tư ngày 3 tháng 9 năm 2014 10:10 PM

 

BÊN HỒ NƯỚC NGỌT

 

Bên hồ nước ngọt

Bầy cá tung tăng

Anh và em dung dăng dung dẻ

Giữa nắng gió đồng bằng

 

Ba cô Kinh ,Hoa , KhơMe

Đan xen tung tẩy trong chiều châu thổ

MaHaTup tín ngưỡng tâm linh

Bầy dơi treo mình trong vườn như ta hướng về miền đất thánh

 

Cảng Trần Đề những ghe thuyền lao theo đàn cá

Vĩnh Châu mùi thơm của hành ngào ngạt trong các món ăn

Cù Lao Dung một chiều dừng chân bên thủy liễu

Ong trong vườn thao thức những làn hương

 

Bên hồ nước ngọt

Hiếm hoi giữa miền Tây

Ta chụp một tấm hình

Lưu giữ khoảnh khắc văn hóa nơi đây

2014


 

 

CHIỀU VŨNG TÀU

 

Nếu em là bãi Trước

Anh sẽ là bãi Sau

Muôn đời vẫn bên nhau

Sóng vỗ hòa gành đá

 

Tao Phùng bao vất vả

Lên cao thu tầm nhìn

Hòn Bà bơ vơ quá

Lẻ loi một chấm xanh

 

Hồ Mây thăm thăm trời

Dinh Ông chiều yên ả

Vũng Tàu gần gũi quá

Biển xa khai thác dầu

 

Bao người hòa trong biển

Anh vẫn nhìn ra em

Thắng Tam phường ngư phủ

Phố chợ nhòa trong đêm

2014

 

 

                       

                                    MỘT CÁI ĐẦU RỖNG

            Một cái đầu rỗng

          Không có não

          Tưởng như là xác đậu

          Một cái đầu rỗng

          Không có não

          Tưởng như là đất

          Chào đầu đất

          Chào đầu bã đậu

          Cái đầu bị tẩy  nảo

          Cái đầu giáo điều

          Cái đầu rập khuôn

          Không thông minh

          Không suy xét

          Chỉ là cục thịt mang trên cổ

          Ích lợi gì cho ai!

          THẠCH ĐÀ

          Cà Mau

 

 

                                                NÓI THƠ VỚI HOÀNG CẦM
Ông đã gần tám mươi 
Mà câu thơ còn lữa
Mối tình diêu bông lá 
Đã thành huyền thoại xưa

Tiếng sấm báo hiệu mưa
Dẫu trời đang tạnh ráo 
Giấc mơ thơ là ảo 
Hay cuộc đời chiêm bao 

Điếu thuốc uống cạn lữa 
Ngã ngớn đêm vào ngày 
Hoa tay không còn mấy 
Riêng tình thơ vẫn say 

Ông đọc thơ muộn ngày 
Tôi nghe thơ muộn đêm 
Còn bao nhiêu trăn trở 
Tâm sự trước ngọn đèn

kỷ niệm gặp gỡ ở Quy Nhơn 1999


 

 

THÁP NHẠN

 

Tháp Nhạn đứng trong trăng

Tháp nhạn đứng trong thơ

Ôi một mảnh hồn rừng giữa phố

Sao ta thèm nghe tiếng chim kêu

 

Tháp Nhạn lẻ loi như một Lin ga

Tháp Nhạn phế tích như dân Chăm điêu tàn

Đêm đêm những nàng vũ nữ nhảy múa

S.O.S những lời bi thương

 

Tôi xa quê nhớ ngọn tháp quê nhà

 Nhiều đêm mơ tôi thấy mình hóa tháp

2014