Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cong

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2014 9:46 PM

 Hồ Bá Thâm


1-
Một thoáng cong lưng ong
Xuyến xao cong ánh mắt
Làn mi cong sóng tình
Ai chờ cong nỗi nhớ…

Lưỡi liềm cong vầng trăng
Lúa vàng cong mùa gặt
Dòng sông cong mạn thuyền
Cánh cò cong câu hát

Em về cong đường thôn
Đòn gánh cong quá khứ
Hoàng hôn cong ánh chiều
Chuông chùa cong sườn núi

Vầng trăng cong vào đêm
Đêm cong cong cánh võng
Giấc ngủ cong êm đềm
Ai nhớ cong thao thức!?

Núi non cong bầu ngực
Mây phủ cong nõn nà
Bàn tay cong mềm mại
Hương thơm cong hồn ta!

Trăng uốn cong cửa sổ
Gió thổi cong lá xanh
Cành vít cong trái chín
Tay vít cong lưng ong!

Câu thơ cong nét bút
Mơ ước cong chiêm bao
Thư về cong email
Tình nặng cong trời đất


Khổ đau cong vai gầy
Dẫu đường cong đèo dốc
Khi cây vút cong mây
Vẫn lưng ong cong mãi!


2-

Cầu vòng cong báo mưa
Cầu vồng cong báo bão
Lá vàng cong rơi rơi
Báo mầm non cong lá


Ngực cong đầy sức trẻ
Cong sắc hồng mà em
Hoa nở cong cánh mềm
Nụ hồng cong nắng sớm


Ai bẻ cong tình duyên
Cho trời cong giông tố
Tình ngay sao lý cong
Chân trời cong sấm nổ!

Đường cong bao trắc trở
Sự thật sao cong queo
Lòng ta sao cong quèo
Công lý sao cong quẹo?

Bầu vồng cong trái đất
Em mang cong lưng gầy
Miệng đời cong quẹo thế
Sóng cong bể khổ đau!

Đường cong bao trắc trở
Chim hay sợ cành cong
Lưỡi cong không xương thịt
Miệng ngoắt nghéo cong vồng!

Bão tung cong lá cuốn
Nắng cong mái ngói nhà
Mưa cong chum nước uống
Đời cong lương mẹ cha

Không gian cong ai bẻ
Thời gian cong ai bày
Nỗi thẳng - cong ai biết
Trời cong theo dáng mây!


Nỗi đau, cong miệng méo
Niềm vui, cong môi cười
Đời thẳng – cong ai ngộ
Buồn vui cong nỗi đời!


3-

Cưỡi trâu cong đồng bãi
Cỏ non cong chân trời
Sừng trâu cong nắng gió
Nón cời cong toòng teng!

Gánh cỏ cong vai nhỏ
Đòn gánh cong cánh đồng
Cánh diều cong tung  cánh
Mắt cong cánh cò bay…

***
Tập viết cong trang giấy
Bàn cong lưng học trò
Tập nét cong chữ o
Vẽ nét cong trái đất

Bút vẽ cong sừng trâu
Cánh diều cong nét vẽ
Nét cong cong cầu vồng
Chậu cảnh cong tạo thế!


***
Anh cày cong long lóc
Em nắn cho khỏi cong
Anh cày cong bò lưng
Em nguýt ngang cong ruộng!

Anh say cong cần rượu
Em véo cong xương sườn
Anh hay đi cong quẹo
Em gò cong cả lưng!

        ***
Gió Lào cong mái ngói
Nóng cong phản ta nằm
Mái tóc cong nghiêng suối
Nước chảy cong hương thầm!

Ví giặm cong câu hát
Tay uốn cong đêm rằm
Lời uốn cong đối đáp
Nao nao cong nhân tình…
…..


Rét về cong gió bấc
Mạ uốn cong lưng em
Dáng mềm cong ngọn gió
Một dáng cong chân trời

Ta rét cong cả người
Cuốn chăn tròn cong quắp
Ta run cong vành môi
Hơi ấm cong đôi lứa…

***

Anh hôn cái má cong
Anh vuốt cong mái tóc
Bàn tay uốn cong cong
Lưng ong cong mềm mại…

Em múa cong cong nón
Em hát cong sân chèo
Em đánh cong tang trống
Em lượn cong ánh chiều


***
Đêm trăng cong lưỡi liềm
Vành môi cong ai vậy
Hôn cong cả bầu trời
Núi non cong bầu ngực…

Trăng uốn cong cửa sổ
Gió thổi cong lá xanh
Cành vít cong trái chín
Tay vít cong lưng ong!


4-

Tình thân cong bản án
Tiền bẩn cong luật trời
Riêng / tư cong phải /trái
Miệng méo cong lẽ đời!

Đường cong vào nhà xếp
Tiền cong lên từng xấp
Sợ gì cong tay còng
Có ô cong  che trốc!


Ngồi lâu cong cả ghế
Thích đường tắt lối cong
Cúi luồn nhiều lưng còng
Nạt dưới nhiều cong cổ


Ai quỳ cong đầu gối
Lưng cong cầu cả đời
Cầu cong danh cong lộc
Có làm cong giống nòi?

Ai bẻ cong thành thẳng
Ai bẻ thẳng thành cong
Lòng người cong hay thẳng
Ai khéo dò thẳng cong?

Ai bẻ cong ngòi bút
Hay lòng ta quẹo cong
Lưng cong bao thư gửi
Đường lên cong lồng vồng!

Bao câu hỏi cong cong
Bông lúa cong hỏi đất
Tre ngà cong hỏi làng
Chim bói cong hỏi mãi…


                Nghệ An- Sài Gòn, 2010