Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Câu thơ của Cụ Kễnh

Thanh Phương
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2014 4:01 PM

 

Bốt gác ngăn, xăm soi cảnh giới
Thành cách xa, ta chẳng được gần
Biết Người trở trăn, đêm trường bạc tóc
Giũa chìa khóa thế nào, khe đủ lọt đường gân…

Yên sao được khi cầu treo đứt cáp
Mạng người rơi, nát thân kiếp nhọc nhằn
Yên sao được nợ công chồng đụp
Mối mọt quá nhiều, sâu ẩn náu đục thân

Cầu Vĩnh Tuy mới xây nứt dần ngang trụ
Bao giờ quét sạch bong tệ mãi lộ ven đường
Cơ cực lắm, dựng tóc mùa thi cử
Ba lô sách ghì vai lũ trẻ tới trường

Học vị, học hàm… bội thu học giả
Hiếm phát minh nên hóa tầm thường
Bấm đốt tay chốn sôi kinh nấu sử
Nhấn vi tính tổng ghế ngồi, nhân hệ số ngốn lương

Sông cạn kiệt, nổi trôi phế thải
Đập thủy điện lung lay đe dọa tận thượng nguồn
Vì miếng ăn, vịn đường mòn tiểu ngạch
Dân trí thấp, nghèo, gùi nặng tai ương

Miệng hữu nghị, mồm phỉnh phờ buôn đỉa
Phủ tạng thối tha bán rẻ giúp láng giềng
Rừng biên giới ý gì  mà thuê 50 năm mới trả
Hồn Mỵ Châu nghiêng ngả có di truyền ?
 

Ai không loay hoay với đồng tiền mất giá
Thử dạo chợ một phen ngắm giá cả vượt tường
Lời thẳng thật nương tay, đừng trù đập
Lưỡi xu nịnh, tâng công, liếm mặt đấy… khôn lường

Xin vắt trán lấy một dòng hiến kế
Hơn chật hội trường tốn kinh phí, thời gian
Lối cũ quen nhàm, dân nườm nượp mụ mê trăm ngàn lễ hội
Chi chít khẩu hiệu, ai xem, thì thụp lạy thánh thần

Ta cả tin lòng dân nguyên đỏ hồng máu Việt
Không sợ hy sinh, đã từng chết vì Người
Đãi cát sạn, ánh ngời lên ngọc sáng
Lõi 90 triệu trái tim hồn Nước cháy đỏ cơi

Đừng sợ đau khối U đầy máu đen tội lỗi
Đại phẫu xong, lại chung sức xây đời
Hừng đông ửng lên rồi,ý bài thơ chưa cạn
Hít thanh khiết khí trời, hy vọng đón ngày vui…

viết trong đêm sinh nhật 6/2/ Giáp Ngọ