Gió trời thổi từ áp cao về áp thấp
Gió lưu manh không biết tự phương nào
Ôi! có phải từ khi vừng dương tắt
Giữa khung trời vòng xuáy đã xôn xao?
Gió tích tụ hóa thành giông bão
Dập vùi đạo đức lương tâm
Gió len lỏi ở mọi nơi mọi nẻo
Góc chợ bến xe biệt thự cao tầng
Gió lưu manh cũng muôn hình muôn vẻ
Kẻ nhiễm gió lưu manh có phép thuật yêu tà
Tim trong ngực cũng hai màu đen đỏ
Đời gọi quen là khẩu phật tâm xà
Gió lưu manh đã hóa thành quốc nạn
Chao đảo sông Hồng nghiêng ngả Trường Sơn
Đã đến lúc toàn dân toàn đảng
Ngăn chặn gió lưu manh giữ quốc túy ,quốc hồn
Hoàng Tấn Đạt