Đêm hội halloween
Ma quỉ và thiên thần gặp gỡ
khiêu vũ với nhau
trá hình, đổi dáng…
Ta tìm em giữa bạt ngàn quỉ ám
em ở đâu trong vạn bóng ma cười?
một năm có một ngày lễ hội
tất cả mọi người đêm hội hóa quỉ ma
ba trăm sáu tư ngày
ma quỉ kia ai hóa làm người?
Những con người mang bộ mặt quỉ ma
và những con ma mặt người hoá quỉ
đêm halloween thật là huyền bí
ta ngỡ ngàng …
trong lễ hội ai là ma thật?
ai tàng hình cho giống lũ quỷ ma?
nhân quả, luân hồi muôn kiếp xưa xa
biết có kiếp nào em, ta ma quỉ?
Em ở đâu trong lũ ma người
ở đâu trong lũ quỉ biết cười?
Ta hóa ma tay dài, mặt quỉ
cuồng say trong lũ quỉ người
luồn qua áo người hóa ma sờ soạng
ngơ ngác hỏi mình
những khuân ngực ma căng tròn
đâu là thật giả?
đâu mụn ruồi trang điểm ?
đâu má lúm hanh hao?
chợt rùng mình…
Đêm halloween ma quỉ thật mỗi người!
Hà Nội - mùa đông 2012