Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ

Lê Duy Phương
Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2009 7:43 AM
Vừa đọc trên trannhuong.com bài “Bố tôi bảo thế - làm mới thôi con”, là  một bài hay làm tôi nhớ đến bài thơ “Nhà” của tôi viết năm 1990 ở Vinh. Nay tôi muốn gửi đến trang web trannhuong.com để bạn đọc thưởng thức.
 
NHÀ

Làm cái nhà để ở có thế thôi
Đây hội tụ tình anh em bè bạn
Dẫu có nợ ít nhiều trong vay mượn
Được cái nhà góp chút đẹp thành Vinh
Vào trong nhà không quên dưới chân mình
Móng bám trụ và xây trong lòng đất
Ôi nền móng vững bền quan trọng thật
Thế mà ta chỉ thấy có ngôi nhà
Vào nhà cao cửa rộng cũng đừng quên
Nơi mái đổ bê tông cốt thép
Đừng thể thấm cũng xin đừng để dột
Dột từ nóc thôi có ra gì
Hằng thế kỷ ông bà trong mái rạ
Tám mươi năm bố mẹ có chi hơn
Nay con cháu được ở nhà cao đẹp
Ngày dọn về xin đốt nén hương thơm.
Vinh, 1990     
Lê Duy Phương