Đã dằn nén quá nhiều năm tháng
Phận làm dân đành ngậm bồ hòn
Nghe lời lừa mị ngọt ngon
Rằng : Ta với “ bạn” sắt son lâu dài !!!
Xòe “chữ vàng” gá bài “bốn tốt” !
Mắc mưu rồi miệng “hót” như chim
Bắt báo chí phải lặng im
kẻo “không có lợi” cho tình..lân bang
Quà Bauxite đưa sang cống nạp
Mượn chức quyền ,bịt mắt nhân dân
Đất đai bị lấn chiếm dần
Vẫn im như thóc ,ân cần đón đưa !!!
Mặt bành trướng bây giờ trắng trợn
Giọng ngang nhiên chiếm gọn biển Đông
Vẫn còn né tránh lòng vòng
Sao không mở hội Diên Hồng thời nay ?
Bạch Đằng Giang đêm ngày dậy sóng
Gò Đống Đa vùi mộng xâm lăng
Sử vàng quên hết rồi chăng ?
Sợ gì không nói thẳng băng ,rạch ròi ?
Nẩy nòi một số người hư hỏng
Còn số đông , hy vọng nghe Dân
Đấu tranh ! dẫu khó trăm lần
Đồng tâm ,nhất trí ngại ngần gì đâu !
Phương Mai 18-5-2009