Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Các anh ơi nỡ lòng nào?..

H. Thuận
Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012 10:25 PM

Tôi có vài dòng nhại bài thơ “Gửi các anh công an đánh dân”của tác giả Hoàng Đức Trọng, blog Nguyễn Trọng Tạo như sau:
Sao các anh lại nỡ đánh dân,
Họ có làm điều gì nên tội?
Họ là những thân cò lận lội
Một nắng hai sương gắng gỏi nuôi nhau!
Nông dân mất ruộng, còn có gì đâu?
Chỉ còn nước đói dài, đói rạc…
Quá hiểu rồi, sao các anh độc ác?
Công an nhân dân thành thú dữ tự bao giờ?
Các anh đánh dân, đánh nhà báo,
Cả thế giới bất ngờ?!
Họ lạ lẫm không thể nào hiểu nổi?
“Gấp vạn lần “ ơi, cho chúng tôi xin hỏi:
Nỡ nhẫn tâm độc ác tự khi nào?
Lý do chi các anh quay lưng lại với đồng bào?
Với đất nước bao thăng trầm…vất vả?
Vì thiên nhiên, vì giặc giã bao đời…
Nước mắt mồ hôi, xương máu đã rơi?
Dân nghèo lắm, đâu làm gì nên tội?
Những thân cò lận lội,
Nỡ đánh dánh dân các anh không sợ mắc trọng tội
 hay sao?
 16/5/2012