Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Giá thuốc tăng…dã man!...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012 8:26 PM

  (VTV1 – 9h15 - 26/04/2012) : “Một số mặt hàng thuốc bỗng nhiên tăng giá từ 30-50%... người bệnh chịu hết nổi”…
    Than rằng:  
.
Chém cha cái giá…thị trường…
Thuốc tăng vùn vụt chẳng thương dân nghèo!
Ốm đau thì cứ nằm khoèo
Đành để “Thần chết” nó theo chân về!...
Bà con khốn khổ trăm bề
Tiền nong rỗng túi thứ gì cũng… lên!…
Chỉ sướng các Quan bề trên
Hu hi là có thuốc Tiên mang về
Sâm qui, hổ cốt ê hề…
Toàn loại “cao cấp” vẫn chê không dùng!
Người dân trong cảnh khốn cùng
Chết thì chịu chết xin đừng có…mơ...
Bao giờ trở lại…ngày xưa?!!!...
……………
26-04-2012
DL