Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện trong mơ

H. Thuận
Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012 9:18 PM
Tổng thống ObaMa
 uống bia, hàn huyên với những người…
Thất nghiệp!
Đã có lần ông  ăn cơm bụi (*)
Nghe như hoang đường
Phải đâu là thứ thiệt?!
Tổng thống siêu cường…sao bình dân, gũi gần,
Thân thiết,
Cảm thông, chia sẻ, vui cười
 nồng nhiệt…
Thoải mái, vô tư không phân biệt
 quan, dân!
 Đã có lần
ông đi trồng rau với học sinh
Cùng cô con gái!
Ôi một tấm lòng nhân ái,
Chẳng lăn tăn ngần ngại…
rất bao dung…
Xứ “giẫy chết” sao vô cùng
 bình dân, giản dị
Tựa như  cổ tích xưa, mẹ ta vẫn kể…
Những thiên thần…
Đáng được nêu gương,
 Như chuyện ở trong mơ
Trên cõi thiên đường!..

Xin mời đọc trong blog Phạm Viết Đào “Tổng thống Mỹ… ObaMa uống bia, hàn huyên với những người thất nghiệp”
(*)Thông điệp này đã có trong TNc
  30/1/2012