Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NẾU NHƯ KHÔNG CÓ…

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011 9:04 PM

(Thân tặng Cựu chiến binh và nhạc sĩ Huy Tập)

Nếu như không có sông Hương
Một đêm ôm ngọn cờ hồng bơi qua
Dòng sông lòng mệ bao la…
Mênh mông đêm, chở che ta, công đồn…

Nếu như không có dòng thương
Giục lòng vẫy gọi đêm đêm đợi chờ…
Nhạt nhòa ngọn súng dòng thơ
Là đây,
             sóng đỏ,
                           mộng mơ Huế này!
Ngọ Môn phần phật cờ bay
Gió hồng nắng sớm về đây cùng người
Dạt dào lòng mệ sông ơi!
Nếu như không có
               Một thời
     sông Hương!
Nếu như không có dòng thương
Còn đâu sắc thắm Ngọ Môn hồng kỳ
Còn đâu thi họa xuân về
Còn đâu áo tím mẩn mê hồn người!
Nếu như không có nụ cười
Nếu như không có bồi hồi con tim
Nếu như không có tình em
Nếu như không có một đêm công đồn!
Nếu như không có dòng thương
Nếu như không có sông Hương ta về
Còn đâu câu hát lời thề
Còn đâu Huế đẹp Huế mê mẩn người!
Dạt dào lòng mệ- sông ơi!
Nếu như không có
               Một thời
     sông Hương!
Nếu như không có dòng thương
Nếu như không có
               sông Hương
Một thời!
Nôen, 2011