Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÊM GIÁNG SINH

Nguyễn Trọng Bình
Thứ bẩy ngày 24 tháng 12 năm 2011 8:54 PM

“Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời…”

(Thơ Kiên Giang)

Chuông đổ nhà thơ đêm giáng sinh
Mừng Chúa ngày vui ban phúc lành
Trông cảnh nguyện cầu người nhân thế
Sao thấy lòng buồn cho thế nhân!

Trong cảnh nhà thờ rực đèn hoa
Trong tiếng đồng thanh bài thánh ca
Trong tiếng cười vui người đi lễ
Vọng lại tiếng đời nghe xót xa.

Kìa hai em nhỏ áo phong phanh
Môi tím, da thâm cũng chen chân
Không phải hai em đi xem lễ
Mà là đi bán giấc mơ xanh

Hỏi ra mới biết rằng đêm nay:
“Mẹ bảo giáng sinh người đông vui
Chắc là bán được nhiều vé số
Mẹ bảo phải bán hơn mọi ngày!”

Trước cổng nhà thơ đêm giáng sinh
Rạng ngời từng cặp đôi tình nhân
Tay trong tay hát và cầu nguyện
Chẳng chút bận lòng chuyện chung quanh

Chuông đổ nhà thơ đêm giáng sinh
Từng hồi nghe thật não nùng thay
Chúa sao chỉ giúp người đi lễ
Còn hai em nhỏ chẳng đoái hoài?
Cần Thơ, 2001
---------------------------------
NTB: moingaymotbaitho.blogspot.com