Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Xin được tiếp lời Vũ Quốc Túy

H. Thuận
Thứ bẩy ngày 17 tháng 12 năm 2011 2:59 PM

Quốc Túy ơi, tôi biết rồi,
Chỉ đùa tếu táo vậy thôi ấy mà!
Đâu cần bay bổng, bay xa…
Danh hờ kẻ khác, người ta…đâu mình!
Có tham nhũng chỉ là tình,
Tiền tài, danh vọng lặng thinh… không màng!
Miệng đời sóng cả, gió ngang,
Hội ta (*) cứ vững trên đàng mà đi.
Trăm năm gặp gỡ mấy khi,
Đôi dòng khúc khích cũng vì niềm vui.
(Cảm thông nhé, chớ nặng lời,
Biết dòng địa chỉ là tôi “mail” liền.)

(*) Hội KKKK trên trang web TNc
  17/12/2011