Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM THỊ MAI KHOA

Phạm Thị Mai Khoa
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 6:17 AM

Phạm Thị Mai Khoa
 
Chỉ có thế thôi
(Tặng em dâu hiền)
 
Đêm Việt Trì tiếng mưa rơi,
TrờI giá lạnh, quán vắng người.
Tiếng xe xa dần con dốc
Nước vô tình mãi chảy xuôi.
 
Bâng khuâng tiếng em thánh thót.
Ta nghe thấu trái tim rơi
Bôn ba thăng trầm em hỡI !
Chân thành góp gió thành lời.
 
Phận làm dâu hiền gái đảm.
Thay chồng gánh vác việc nhà
Khéo lo chu toàn trên dướI
Dù em lá gái kiêu sa.
 
Ngày xưa em là con một
Bàn tay trắng ngọc, trắng ngà.
Mẹ yêu – dành phần làm hết
Dù cha khuất núi đi xa.
 
Từ ngày em về nhà chồng!
Quên mình phận con côi cut,
Quên mình phận gái hồng nhan
Chìm nổI dòng đờI xuôi ngược.
 
Từ tâm như ngườI chị lớn.
Tấm lòng nhân hậu bao dung.
Bàn tay dịu dàng êm ái.
Suốt đờI chia sẽ nỗI lòng./.
 
Viêt Trì, Ngày 27/12/2002.
 
 
Bâng khuâng
 
Sau những gì em đã nói ra,
Em tiếc là không giữ được như buổi đầu em đến.
Không biết trong anh có mất đi những kỷ niệm.
Nhưng trong em vẫn khắc khoải mong chờ.
 
 
Có tiếng chim hót trong bụi cây già,
Tiếng lá rơi và muôn vàn âm thanh bé bỏng,
Em bước đi như là hụt hẫng,
Chỉ sợ tiếng lá khô làm hoảng loạn cánh chim thôi.
 

Sao Băng ơi, xin đáp lại đôi lời
Dẫu năm tháng có cuốn đi như cánh diều no gió
Thì kỷ niệm nào

             cũng vẫn là kỷ niệm

                     buổi đầu bỡ ngỡ
Ta giữ riêng ta - nuôi lớn những niềm đau
Biết đâu đấy -

       chính là tâm hồn ta 

                 khôn lớn mai sau .
 

Mừng thọ
(Tặng Anh chị Hoàng Tiến Bộ-Cựu chiến sĩ Điện Biên
50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
 
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi cũng là núi non (1)
 
Sáu đời hồng phúc trường an (2)
Cháu con đông – nội ngoại sang chúc mừng
Mừng tuổi ông tám mươi xuân
Vẫn còn dư sức dẻo chân vượt đèo
 
 
Điện Biên ghi dấu anh hùng
50 năm trang sử lẫy lừng bốn phương
Áo ông đeo đỏ Huân chương
Vẻ vang thay một tấm gương sáng ngời
 
 
Làng quê yêu dấu muôn đời
Hiền như hạt lúa củ khoai trên đồng
Ông Bà mắt kém lưng còng
Răng long đầu bạc mà lòng còn Xuân
Tuổi già vui với cháu con
Thơ còn chấp bút, miệng còn ngân nga
Bao giờ cho đến tháng ba
Nhớ ngày giỗ Tổ, sau là Báo Ân
Phước đức ông bà bội phần
Hôm nay con cháu quây quần bên nhau
 

Đình Gia Ninh đã từ lâu (3)
Đất lành chim đậu đời sau yên lành
Cháu con khôn lớn đầu ngành
Hễ đi là đến, học hành giỏi giang.
Lễ nghĩa trí tín nhân tâm
Công dung ngôn hạnh mười phân vẹn mười
Chúc ông bà thọ tám mươi
Bà con thăm viếng tiếng cười vang xa
Hạnh phúc như tuổi ông bà
Trăm năm gắn bó thuận hoà bên nhau .

Mai Khoa, 5/2004

 (1) Ca dao tục ngữ Việt Nam.
(2) Sáu đời: kể từ đời thứ 1: Ông cố Hoàng Như Huề; Đời thứ 2: Mẹ Hoàng Thị Bằng, Hoàng Thị Xòe...(Mẹ của Mai Khoa và mẹ của anh Hoàng Tiến Bộ); Đời thứ ba: Hoàng Tiến Bộ, Mai Khoa; Đời thứ tư: Các con ; Đời thứ 5: các cháu, đời thứ sáu: chắt của ông bà.
(3) Làng cổ Gia Ninh (hiện nay thuộc Việt Trì đào được cổ vật thời vua Hùng)