Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VŨ ĐÌNH PHÀM

Vũ Đình Phàm
Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011 10:13 PM
 
CHỮ NHÀN

Thế thái nhân tình thế thế thôi
Đầy vơi ấm lạnh chuyện đôi hồi
Thói đời nháo nhâng phường phù thịnh
Lòng người lắt léo đấm ăn xôi.
Co duỗi lợi danh cơn gió thoảng
Buộc cởi nhục vinh nước cuốn trôi…
Râu tác bạc mòn, răng còn mất
Lão nhàn chỉ một chữ nhàn thôi…
                 2009

TỰ THÁN

Danh lợi phía sau cả
Thị phi cũng qua rồi…
Đã ngoài vòng cương tỏa
Ta lại là ta thôi…
             Xuân Tân Mão

VÔ ĐỀ 1

Gió hát hay rừng thông hát
Nước trôi hay chính sông trôi…
Nước trôi không rời bờ cát
Gió hát dục rừng sinh sôi…
Xuân đến ngàn hoa chẳng đợi
Thu về lá rụng không mong…
Sinh sinh mộ mộ còn mất
trong cõi trần hoàn biến thông…
Mình là giữa trời và đất
là Ba là Một là Không…
                                           2009
VÔ ĐỀ 2

Gió kể rừng thông tụng kệ
Nước trôi trôi thể sông trôi…
Cái lẽ vô thường thường thế
Vô danh gốc rễ đất trời…
Cảnh lặng ba cõi siêu thoát
Tâm không vạn pháp độ đời…
Nghiệp căn hạnh ngộ duyên khởi
Buông cả cả được luân hồi…
Cánh vạc khua đêm vắng lặng
Âm vang ngập chín tầng trời…
                                                   2009
CỐ QUẬN

Nhập thế tha hương vận đẩy đưa
Hiền thê hiếu tử phúc lưu thừa…
Người xưa vắng lặng người xưa cũ
Cảnh cũ u hoài cảnh cũ xưa…
Nũi Ngự sông Hương vương cố quận
Nam ai, Cổ bản dạ sầu mưa…
Khi mô ngược bến lên Tuần, Trạch
hái thạch xương bồ lượm dấu xưa…
                                           2009
VỊNH THƠ THIỀN

Thơ Thiền vắng thiền
Thiền duyên chưa ngộ…
Ngâm tụng man miên
nhiễu phiền Phật tổ…
Thõng tay vào chợ
dục lận bám vương…
Thơ thiền thiếu hương
dụng công chẳng đắc…
Xá buông phó mặc
Vô trụ sở cầu…
Quên trăng huyền hoặc
lại về dắt trâu…
                    Canh Dần 2010