Trang chủ » Cùng vui

CUỐI TUẦN VUI VỚI CHẤP HÀNH

Trường Nhân
Thứ bẩy ngày 9 tháng 10 năm 2010 10:39 PM

Khen thay các bạn bè mình
Chấp hành riêng cái họp hành đã kinh
Tuổi già não bộ thập thành
Nhỡ ra một cái là thành siêu nhân
 
Vì đồng nghiệp vì nhân văn
Đưa nền văn học tiến gần công nông
Nhà văn ngật ngưỡng nhập đồng
Trên yêu, dưới phục hết lòng OK
 
Chấp hành ơi tiến lên đi
Dẫn đầu đội ngũ một lề ra quân
Cắc tùng văn viết như thần
Sáng suốt, vĩ đại, muôn năm, tuyệt vời !
 
Cho đến hơi thở cuối đời
Ta quyết đương chức làm người nổi danh
Có người vừa tí chấp hành
Lại hanh hách lại coi mình bề trên
 
Năm sau khi đã nhạt duyên
Ngẫm ra chắc sẽ nhông liền Đồ Sơn...